Chồng phớt lờ lời cầu xin của vợ, ép hai con phải uống thuốc trừ sâu.
Chiều 17/11, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP. HCM cho biết đang tích cực điều trị cho hai cháu Trần Lê Tiến P. 8 tuổi và Trần Thị Ngọc Th. 5 tuổi bị ngộ độc thuốc trừ sâu. Sáng cùng ngày, hai cháu được đưa đến cấp cứu trong tình trạng nôn ói sau khi uống thuốc. Bác sĩ đã tiến hành rửa dạ dày và cho uống than hoạt tính. Hiện hai cháu đã tỉnh táo và chưa có dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe của các bé. Người mẹ đã có mặt tại bệnh viện để chăm sóc con.
Chị Lê Thị Kim R., 29 tuổi, mẹ của hai bé ở quận 12, TP. HCM, đang đau đớn khi hai con bị cha chúng, anh Trần D. T. (1979), đầu độc. Chị R. kể lại, chiều 14/11, trước khi về nhà mẹ đẻ ở Bến Tre, chị đã xin phép mẹ chồng trông coi các cháu. Khi đi được nửa đường, anh T. nhắn tin dọa sẽ làm hại cả ba người nếu chị không về. Chị lo lắng và đã gọi mẹ chồng đến trông trẻ. Đến 17h, anh T. nhắn tin sẽ cho các con uống thuốc độc vào 18h. Dù chị liên tục cầu cứu và nhắc nhở mẹ chồng cẩn thận, nhưng không thể ngăn cản hành động của anh T. Chị R. cảm thấy bất an, lo sợ cho sự an toàn của các con.
Chị R. chia sẻ rằng sau khi biết con đã uống thuốc độc, chị lập tức quay về thành phố để chăm sóc. Cháu P. kể lại rằng hôm đó, ba mua thuốc trừ sâu và nước ngọt về pha vào nước để luộc cua, rồi ép các con uống. Khi P. cảm thấy nước rất đắng và không muốn uống nữa, ba vẫn ép phải uống, để lại một nửa cho em gái. Sau khi uống xong, các cháu bắt đầu nôn ói. 15 phút sau, khi ba T. trở về thấy tình hình nghiêm trọng, anh đã chạy sang nhà mẹ ruột mượn tiền để đưa các con đi bệnh viện. Hiện tại, P. và em gái đã dần hồi phục sức khỏe.
Tại nhà mẹ, anh ta đã cho 3 con uống thuốc trừ sâu vì buồn lòng vợ. Cha mẹ chồng và hàng xóm nhanh chóng đưa cả 3 cha con đi cấp cứu. Chị R. chia sẻ về gia đình, cho biết từ khi kết hôn năm 2005, chồng chị đã thường xuyên nhậu nhẹt và chửi mắng vợ con. Anh T. còn vay nợ gần 10 triệu đồng mà không rõ lý do, khiến chị phải vất vả làm lụng để trả nợ. Dù nhiều lần muốn ly hôn nhưng vì thương con, chị đã bỏ qua sai lầm của anh. Khi quyết định ly hôn vì không chịu nổi nữa, tai họa lại ập đến với hai con của chị.
Hiện tại, tôi không biết phải làm thế nào trong thời gian tới, chỉ mong con sớm hồi phục. Người cha sau khi tự đầu độc cùng 2 con hiện đang điều trị tại bệnh viện TP. HCM và sức khỏe đã cải thiện.


Source: https://afamily.vn/mac-vo-cau-xin-khan-thiet-nguoi-chong-van-bat-2-con-uong-thuoc-tru-sau-20151118082039586.chn